Những tình huống dở khóc dở cười trong tình yêu
Chị Liên cảm thấy lãnh cảm trong cuộc sống chăn gối gần 10 năm sau khi lấy chồng, vì chồng chỉ “độc tấu” mà không quan tâm đến cảm xúc của chị. Mỗi lần gần gũi, chị mong muốn có một cuộc “yêu” hạnh phúc, nhưng chồng thì chỉ nghĩ đến bản thân, không để ý đến nhu cầu của vợ. Chị chỉ thực hiện nghĩa vụ mà không có cảm giác thực sự thỏa mãn. Dù chị mệt mỏi sau một ngày làm việc, chồng vẫn không quan tâm, khiến đời sống tình dục của họ trở nên lạnh nhạt và xa cách.
Nhiều năm sau, chị Liên mắc chứng lãnh cảm với chồng. Trong khi đó, chị Hoài Anh cũng gặp vấn đề tương tự nhưng tình huống của chị còn đáng sợ hơn. Mặc dù chồng chị, anh Hòa, được mọi người khen ngợi về vẻ ngoài và tính cách, nhưng sau khi kết hôn gần một năm, chị đã quyết định ly hôn. Nguyên nhân là do trong phòng ngủ, anh Hòa trở nên bạo lực và đáng sợ, đặc biệt ngay trong đêm tân hôn, khiến chị không khỏi rùng mình khi nhớ lại.
Chị Hoài Anh ban đầu nghĩ anh Hòa yêu thương quá mức và không kiềm chế khi gần gũi vợ. Nhưng dần dần, cuộc sống chung trở thành hành xác với chị. Mặc dù anh Hòa vẫn đối xử tốt và lãng mạn, nhưng sự thèm muốn mãnh liệt và cách "yêu" bạo lực của anh khiến những lần gần gũi trở thành nỗi ám ảnh. Anh không cho chị nghỉ ngơi, thậm chí còn có sở thích cắn vào người chị. Cảm giác đau đớn của chị càng làm anh hưng phấn hơn. Sau mỗi lần, chị chỉ còn lại nỗi đau thể xác và hoảng loạn tinh thần. Sự không đồng điệu trong chuyện chăn gối khiến chị dần sợ hãi khi chồng có ý định gần gũi. Tình hình trở nên tồi tệ khi chị mất con chỉ sau một tháng vì anh không kiêng cữ, tiếp tục "yêu" vợ một cách cuồng nhiệt.
Sau khi xảy thai, chị quyết định ly hôn do không thể chịu đựng bạo lực tình dục từ chồng. Chị Hiền, sau nhiều năm hạnh phúc và có hai con, bắt đầu gặp khủng hoảng tình cảm khi chồng trở nên thờ ơ với đời sống tình dục sau khi chị sinh con thứ hai. Dù gần 40 tuổi, chị vẫn khao khát yêu thương, còn chồng thì ngày càng lãnh cảm, khiến chị cảm thấy cô đơn và dằn vặt.
Chị Hiền thường bóng gió bày tỏ nhu cầu sinh lý nhưng chồng chị không đáp ứng thường xuyên. Dần dần, chị cảm thấy chán chồng và tìm niềm vui bên ngoài, cặp bồ với đồng nghiệp. Sự thỏa mãn tình dục khiến chị trở nên vui vẻ hơn. Chồng chị chỉ phát hiện khi bắt gặp hai người trong nhà nghỉ. Chị thừa nhận ngoại tình vì không được đáp ứng nhu cầu. Các chuyên gia cho rằng, đời sống tình dục hòa hợp rất quan trọng cho hạnh phúc hôn nhân, và các cặp đôi cần tìm hiểu nhu cầu và sở thích của nhau để duy trì hạnh phúc gia đình.
Hãy giao tiếp và chia sẻ với vợ hoặc chồng, đồng thời thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình để đối tác hiểu, tránh bất đồng trở nên căng thẳng.


Source: https://afamily.vn/oai-oam-chuyen-yeu-2012031102062124.chn